Magnificat - RIP LH Thày Cả Batolomeo Maria Phạm Minh Vận, CRM

Quý AC THĐC rất thân mến,

Hôm nay em xin tiếp tục chuyển thêm tin tức đến Lễ An Táng cuối tuần này ở Tỉnh Dòng cho người anh vừa ra đi trước chúng ta trưa hôm qua,  
người Anh Lm đã từng làm linh hướng của Đạo Binh Hồn Nhỏ VN Hải ngoại (thay thế Anh Lê An Đại) hồi cuối thập niên 1990, 
khi em đang cùng với AC Nhuệ Nhi, cặp Hồn Nhỏ phát triển Đạo Binh Hồn Nhỏ ở HK, đang phác họa thủ bản và nội quy cho đoàn thể này ở OC CA. 
Chúng ta tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho LH Bartolomeo Maria Phạm Vinh Vận, CRM, thân thương của chúng ta nhé.
tâm phương

 


Ngày mai có 3 anh em THĐC Đội IX sẽ từ Fort Worth TX về Carthage MO dự lễ an táng của Anh Phạm Minh Vận.
Không biết còn quý THĐC nào hay anh chị em GĐTHĐC nào về tham dự nữa không.
Quý Anh Lm ở Tu Viện Thánh Gia Fort Worth TX cũng lái xe về vào lúc 1 giờ chiều mai.
Những ai không thể về tham dự lễ an táng thì tiếp tục cầu cho LH Batolomeo Maria Phạm Minh Vận nhé,
một tâm hồn trầm lắng và hầu như chỉ ở trong dòng, nhưng cũng được nhiều giới ngoài nội bộ anh em trong dòng biết tới, 
như Đạo Binh Hồn Nhỏ, Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, nhất là GĐTHĐC và THĐC...

 

Cha Phạm Minh Vận, CRM, linh hướng Đạo Binh Hồn Nhỏ Hải Ngoại,

chủ sự nghi thức 13 hồn nhỏ (5 từ Virginia & 8 từ Philadelphia Pennsylvania) tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT Thứ Bảy ngày 1/10/2011 

tại Saint Patrick Orange County Cafornia, dịp Đạo Binh Hồn Nhỏ Hải Ngoại ở Hoa Kỳ mừng kỷ niệm 30 năm sinh hoạt (1981 - 2011)

 

Với một số Chị trong GĐTHĐC San Jose ngày mùng 9/2/2018

 

Với THĐC (bao gồm cả anh lẫn chị) Thứ Bảy 27/5/2023 trong dịp Đại Hội THĐC III 2023

;

Quí THĐC rất thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Em vừa mới được thông báo chính thức từ Anh Tuyên Úy THĐC Đỗ Cao Tùng, CRM như sau:

From: TUNG DO <xavietung@gmail.com>
Date: Tue, Sep 24, 2024 at 1:08 PM
Subject:  RIP Anh LM. Bartholomew M. Phạm Minh Vận, CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh LM. Bartholomew M. Phạm Minh Vận, CRM. dứt đời trần thế, về nhà cha lúc 01:40 pm, ngày 24/09/2024.

RIP.
Linh hồn tôi ngượi khen Thiên Chúa…

Đồng thời, qua Chị Tina Quỹ Vụ THĐC, em cũng nhận được hình ảnh của anh từ Facebook của Anh Tỉnh Phục vụ Trần Quốc Toản, CRM như sau:


Trong khi chờ đợi có các văn thư chính thức của Tỉnh Dòng, bao gồm cả tiểu sử của Anh Vận, chúng ta hợp với riêng Tỉnh Dòng và chung Hội Dòng cầu nguyện cho Anh Vận nhé.

Riêng em, em không bị bất ngờ tí nào hết về sự ra đi vĩnh viễn của Anh kết thúc hành trình đức tin và tu trì trần thế để về đoàn tụ với Anh Cả cùng anh em Dòng trong cõi Vĩnh Phúc.

Bởi vì, trong Ngày Thánh Mẫu vừa rồi, anh đã được mang đi cấp cứu, sau thời gian cả 6-7 năm trời anh bị ung thư máu mà vẫn khỏe mạnh như thường, 

cho dù anh không hề được chữa trị bằng thuốc men hay hóa trị, bởi chính thiốc men và hóa trị lại gâ ra phản tác dụng nơi anh - như thế, những năm tháng cuối đời của anh là một sự lạ!

Trong Ngày Thánh Mẫu này, em đã đến chào Anh khi Anh đang nói chuyện với Anh Chấn Long từ VN sang, tại gần trạm xin khấn. Đó là lần cuối cùng em được nhìn thấy Anh.

Và lần cuối cùng được nói chuyện riêng với Anh ở tư phòng của Anh là trưa Thứ Sáu ngày 26/5/2023 khi em mang cuốn Kỷ yếu "Đồng Công: Mùa Gặt Thương Xót" tặng Anh sau bữa trưa.

Anh tỏ vẻ thích thú khi ngắm nghía cuốn kỷ yếu rồi nói với em rằng chắc anh cũng sẽ in một cuốn khổ lớn như vậy cho đẹp những hình ảnh đính kèm.

Ở Tỉnh Dòng Anh Vận là bộ nhớ lão thành về những gì liên quan đến lịch sử của Dòng và về Dòng, và Anh đã viết cùng xuất bản một số tác phẩm (thường được Anh Kiên góp ý).

Và đó là lý do khi còn phục vụ GĐTHĐC Miền Tây Hoa Kỳ từ năm 2008, thời Anh Đặc Trách Vũ Minh Nhiên, CRM, em đã đề nghị với Anh Nhiên cho vào chương trình Tĩnh Huấn hằng năm

một giờ Về Nguồn với chung Dòng và với riêng Anh Cả do Anh Vận trình bày, bởi em chủ trương dù là cộng sự viên truyền giáo của Dòng, GĐTHĐC cũng phải biết về Dòng và Đấng Sáng lập.

Và giờ Về Nguồn này bao giờ cũng hào hứng, vì anh chị em GĐTHĐC tham dự nghe được những chuyện chưa bao giờ nghe về Hội Dòng Đồng Công nhất là về Đấng Sáng lập của Hội Dòng.

Hy vọng sau khi Anh qua đi, một số tác phẩm anh đã soạn dọn mà chưa kịp ấn hành sẽ trở thành sử liệu cho Dòng nói chung và giới tu sĩ CRM hậu thế nói riêng nếu cần nghiên cứu về Dòng.

Anh Vận là người Anh lớn tuổi nhất trong số anh em tu sĩ CRM ở HK, hơn Anh Vũ Thái Hòa cùng LK 3 ít tháng. 

Anh là một trong những anh em dòng lo chuyện cho anh em dòng sang Mỹ được đoàn tụ ở Carthage Missouri.

Anh là một trong 12 linh mục của Dòng được thụ phong năm 1977 và là 12 vị linh mục Việt Nam đầu tiên được thụ phong ở Hoa Kỳ.

Anh từng là giám tập huấn luyện các tu sĩ CRM của Tỉnh Dòng có được một nền móng CMC vững chắc ở Mỹ quốc là nơi Anh Cả khi sai anh em đi không muốn anh em tới vì "sẽ bị mất đức tin".

Xin Anh Cả chuyển cầu cho CRM chúng ta, THĐC và TSĐC, được hăng say với Lý Tưởng Đồng Công của Anh, với Anh và như Anh.

Em tâm phương

Tấm hình cuối cùng em chụp cho Anh Vận sáng Thứ Bảy 27/5/2023

Tinh Cao

8:45 AM (1 hour ago)
to crm-giadinhdongcongCRM-ThanHuuDongCongcrm-tusidongcongTUNGCMC, bcc: me
Quý THĐC rất thân mến của em,

Chiều nay, trong buổi Kinh Thương Xót 3 giờ hằng ngày với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương), 
em đã dâng lời nguyện cầu cho cả LH Batolomeo Lm Phạm Minh Vận và LH Bà cố Maria của Anh LM Phạm Ngọc Bích và Chị Xinh vợ của Anh Đẩu (IXC).
Nếu không gì thay đổi Tỉnh Dòng sẽ dâng lễ an táng cho Anh Vận vào Thứ Bảy 28/9/2024 cuối tuần này.
Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho người anh vừa ra đi trước chúng ta để nhắc nhở chúng ta rằng rồi một ngày kia sẽ tới phiên chúng ta thôi. 

 


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".

Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974